Văn nghệ Quân đội số gộp tháng 10 -2010
Ngày đăng:  

y17Là số báo chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Văn nghệ Quân đội số gộp tháng 10 (715 đầu tháng 10 + 37 cuối tháng 10), bao gồm nhiều bài vở hấp dẫn. Phần Văn xuôi giới thiệu 5 truyện ngắn của 5 tác giả mang những phong cách khác nhau. Diễn của nhà văn Hồ Anh Thái, Đoàn tàu xanh của Đào Bá Đoàn đầy màu sắc hiện đại, Đêm về hồ của Quan Nam Trường Định lấp lánh huyền sử, Đời khất thực của Nguyễn Quốc Trung hiện thực, gai góc, Bông hoa rừng ngày ấy của Hoàng Gia Cương ấm áp hồn hậu.

 

Đặc biệt chuyên mục Truyện ngắn hay tác giả tự chọn, giới thiệu truyện ngắn Hà Nội nơi xa dung dị, cảm động của thiếu tướng – nhà văn Hồ Phương. Phần Thơ giới thiệu thơ của những tác giả Trần Cao Sơn, Phạm Thái Quỳnh, Minh Tâm, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Chí Hoan… Phần Bình luận Văn nghệ có nhiều bài viết sâu sắc của các nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Điệp, Bích Thu, họa sĩ Phan Cẩm Thượng, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh về các loại hình nghệ thuật ở Hà Nội trong 1000 năm qua và những hoạt động kỷ niệm trong dịp đại lễ.

Văn nghệ Quân đội số gộp tháng 10-2010 sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 5 tháng 10 tới đây.

Văn

Phan Văn Xoàn:

Để Thủ đô Hà Nội ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Phạm Duy Nghĩa:

Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội: Từ tinh hoa văn hóa ấy…

Đào Bá Đoàn:

Đoàn tàu xanh

Nguyễn Đình Tú:

45 năm dậy sóng Hồng Hà…

Quan Nam Trường Định:

Đêm về hồ

Khuất Quang Thụy:

Gặp gỡ ở Tây Ninh

Hồ Anh Thái:

Diễn

Nguyễn Quốc Trung:

Đời khất thực

Nguyễn Mạnh Hùng:

Hà Nội tên phố và những anh hùng

Chu Lai:

Gió ngàn năm đang thổi

Hoàng Gia Cương:

Bông hoa rừng ngày ấy

Hồ Phương:

Hà Nội nơi xa

Nguyễn Tham Thiện Kế:

Trong màu khói vô cùng

Vi Thùy Linh:

Bay trên sông Thao

Thơ

Trần Cao Sơn:

Nụ cười xưa; Bên mộ thi nhân

Phạm Văn Nam:

Chuyện bạn xe ôm

Trần Trí Thông:

Ngồi cạn mùa thu

Vũ Ngọc Thư:

Ngày xưa; Làng ơi

Hoàng Anh Tuấn:

Tò he

Phạm Thái Quỳnh:

Cỏ ngọc của giời

Minh Tâm:

Cõi người; Khai bút Hồ Gươm

Hoàng Thanh Hải:

Bào thai; Xa quê

Hồ Kiên Giang:

Bên dòng Vĩnh Tế

Nguyễn Ngọc Hưng:

Nhìn trẻ tắm mưa, nhớ; Ngẫu hứng quạ kêu, thu

Trần Thế Vinh:

Mơn mởn với lũ miền Tây

Ngô Chí Thành:

Ngọn đèn

Thi Sảnh:

Những Tiên Công kinh thành Thăng Long; Đường lên Yên Tử

Nguyễn Hữu Quý:

Đại tướng; Hà Nội lắng nghe em

Nguyễn Đức Mậu:

Đêm…; Ma nơ canh

Đỗ Quyên:

Hạnh phúc

Hoàng Cường Long:

Kỷ niệm 12-72/82/92/02…

Thái Hồng:

Phiên bản; Bến quê

Hồ Thanh Điền:

Gọi mãi lục bình ơi; Gặp lại Angkor

Thơ trên bàn biên tập:

Mấp mênh

Phạm Công Trứ:

Hai khúc sông Tô; Tây Hồ một thuở; Hà Thành

Trương Nam Hương:

Câu thơ ngày về

Nguyễn Quang Thiều:

Ban mai; Bóng tối; Thay lời cầu nguyện .

Nguyễn Chí Hoan:

Một ngày cuối năm

Đoàn Thị Ký:

Về Đền Đô nghe hát quan họ

Nguyễn Ngọc Sính:

Đứng góc Tây Hồ nhớ Xuân Hương.

Trang nước ngoài

Lev Tolstoi (Nga)

Đức cha Xerghi - Nguyễn Hải Hà, Thúy Toàn dịch

Bình luận văn nghệ

Nguyễn Đăng Điệp:

Nghìn năm truyện ngắn Thăng Long – Hà Nội

Ngô Vĩnh Bình:

Nguyễn Thi mãi còn cùng Hà Nội

Phan Cẩm Thượng:

Ngàn năm mỹ thuật Thăng Long

Bích Thu:

Nguyễn Huy Tưởng và những trang viết sống mãi với Thủ đô

Lê Thị Dục Tú:

Hà Nội băm sáu phố phường – một tập kí đặc sắc của Thạch Lam viết về Hà Nội

Vương Trọng:

Kinh đô Thăng Long với đại thi hào Nguyễn Du

Vương Trí Nhàn:

Hà Nội và một lớp nhà văn mặc áo lính

Tâm Anh:

Lững thững với ngàn năm – nét hoài cổ về Hà Nội

Khắc Tuế:

Năm ấy tháng 10 về Thủ đô múa sạp 136

Lê Ngọc Minh:

Phim cho những ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Thanh Khê:

Mười ngày cho một thiên niên kỷ 140.

Dành cho lính trẻ

Nguyễn Xuân Diệu:

Cô gái đêm Đồng Lộc

Đỗ Bích Thúy:

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến: “Hãy gọi tôi theo cách của chính bạn”


Chưa có bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn