Văn nghệ Quân đội số Tết Tân Mão
Ngày đăng:  

Văn nghệ Quân đội số Tết Tân Mão đã ra mắt bạn đọc trong cả nước. Mở đầu là bài đối thoại của các nhà văn quân đội với đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình trong bài viết Thái Bình – Rùa vàng ấp trứng Biển Đông hay câu chuyện tỉnh lúa trong thời ký đổi mới.

Phần Văn sẽ là các tác phẩm của các tác giả quen thuộc như Khuất Quang Thụy với Người lương thiện ; Trung Trung Đỉnh với Một câu chuyện tình thời chiến tranh; Hồ Anh Thái với Sắp đặt; Ngô Vĩnh Bình với Chiều tất niên; Chu Lai với Người của ngàn năm;…

Phần Thơ sẽ là sự góp mặt của rất nhiều các tác phẩm như: Hương trầm xuân của Phan Cung Việt; Trường Sa của Hoàng Thanh Hương; Thơ và thơ của Nguyễn Đức Mậu; Ngày cuối năm của Lê Thành Nghị; Bỗng nhớ của Võ Sa Hà; Gió xuân se sắt của Trần Đăng Huấn; Xanh giêng cỏ non của Huỳnh Thúy Kiều; Xin lỗi tình yêu của Hữu Việt; Mùa xuân dinh Thống Nhất của Trần Đức;…

Trang nước ngòai là hai tác phẩm dịch mang tên Ngày hạnh phúc nhất - Victoria Tôkareva (Nga) do Hà Việt Anh dịch và "Nhà thơ công dân" thấm đẫm chất trữ tình - Olga Berggoltz do Thụy Anh dịch và giới thiệu.

Bình luận văn nghệ là các tác giả Lê Xuân Đức: Thơ chúc Tết - mừng năm Mão của Bác Hồ; Hồng Diệu - Những bước đầu của một nền văn nghệ mới; Thanh Giang - Một cái Tết cùng nhà văn Nguyễn Thi; Vương Trọng: Ngày xuân ngẫm nghĩ về Kiều: Ngồi để ra oai;…

Dành cho lính trẻ là bài viết Mỗi người đọc có quyền nghi hoặc về thế giới do tác phẩm tạo ra của Đỗ Bích Thúy.

Văn nghệ Quân đội số Tết Tân Mão (số gộp tháng 2) đã có mặt tại các sạp báo trong cả nước, mời bạn đọc đón xem.

Văn

Nguyễn  Đình Tú: Thái Bình: Rùa vàng ấp trứng biển Đông hay câu chuyện tỉnh lúa trong thời kỳ mới

Khuất Quang Thụy: Người lương thiện

Trung Trung Đỉnh: Một câu chuyện tình thời chiến tranh

Hồ Anh Thái: Sắp đặt

Ngô Vĩnh Bình: Chiều tất niên

Chu Lai: Người của ngàn năm

Nguyễn Quốc Trung: Những hạt giống đỏ chưa bao giờ phai sắc

Văn Chinh: Đạo đẹp

Đỗ Tiến Thụy: Dung Quất, từ những mẻ dầu đầu tiên mang thương hiệu Việt

Nguyễn Xuân Tường: Khước xuân

Võ Bá Cường: Tản mạn Thái Bình

Nguyễn Thế Hùng: Hát tiếp câu khắp nửa chừng

Nguyễn Hữu Quý: Con gái và Mèo

Dạ Ngân: Những người phải nhớ

Yên Ba: Một thế giới đang giận dữ

 

Thơ

Phan Cung Việt: Hương trầm xuân

Hoàng Thanh Hương: Trường Sa

Nguyễn Đức Mậu: Thơ và thơ

Lê Thành Nghị: Ngày cuối năm

Võ Sa Hà: Bỗng nhớ

Trần Đăng Huấn: Gió xuân se sắt

Huỳnh Thúy Kiều: Xanh giêng cỏ non

Hữu Việt: Xin lỗi tình yêu

Trần Đức: Mùa xuân dinh Thống Nhất

Trần Thị Nương: Dây bầu và bức tường mảnh chai

Mã Văn Tính: Biên cương mùa xuân

Mai Văn Phấn: Đá trong lòng suối

Lê Huy Quang: Lên núi

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh: Trên máy bay

Trịnh Minh Hiếu: Em lại về giêng hai

Đỗ Doãn Phương: Bài ca về một con mương

Trang Thanh: Mây trắng

Hồng Thanh Quang: Không phải là hành khất

Vi Thùy Linh: Mơ lam

Văn Công Hùng: Chợt quỳ

Nguyễn Việt Chiến: Thắp lại ngàn năm

Lưu Thị Bạch Liễu: Xuân của Picaso

Trần Quang Đạo: Cây lá thì thầm

Phạm Vân Anh: Mở ra quầng sáng; Ba giọt nước mắt

Thơ trên bàn biên tập: Muôn nẻo từ “xuân”

Trần Vũ Long: Áo đá

Phong Hân: Bụi quê

Đoàn Mạnh Phương: Trước xuân

Thái Nam Anh: Bài thơ tình đầu năm

Nguyễn Thanh Kim: Sắc hoa

Lương Hữu Quang: Sự sống vẫn còn

Nguyễn Quang Hưng: Hội ngộ

Hữu Vi: Gọi

Vũ Anh Vũ: Bài riêng em

Nam Dao: Vẽ đi…

Nguyễn Đức Tùng: Đàn ông

Phan Quốc Linh: Chiều muộn

Đỗ Quyên: Mây

Võ Văn Thận: Bếp thơ nhớ mẹ

Thế Dũng: Em có về Hà Nội nữa hay thôi

Nguyễn Bảo Chân: Chiều nay; Đối thoại

 

 

Trang nước ngoài

Victoria Tôkareva (Nga) Ngày hạnh phúc nhất - Hà Việt Anh dịch
Olga Berggoltz - "nhà thơ công dân" thấm đẫm chất trữ tình - Thụy Anh dịch và giới thiệu  

 

 

Bình luận văn nghệ


Lê Xuân Đức: Thơ chúc Tết - mừng năm Mão của Bác Hồ

Hồng Diệu: Những bước đầu của một nền văn nghệ mới

Thanh Giang: Một cái Tết cùng nhà văn Nguyễn Thi

Vương Trọng: Ngày xuân ngẫm nghĩ về Kiều: Ngồi để ra oai

Tâm Anh: Chữ Tâm

Nguyễn Hải Thanh: Nét riêng của trang phục truyền thống trong Tết xưa

Quách Đại Hải: Tết Tân Mão meo meo chuyện con mèo

Hồ Kiên Giang: Phim Việt 2010 - Niềm vui chưa trọn vẹn

Hoàng Ngọc Quý: Năm Mão và lịch sử

 

 

Dành cho lính trẻ


Đỗ Bích Thúy: Mỗi người đọc có quyền nghi hoặc về thế giới do tác phẩm tạo ra


Chưa có bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn