Văn nghệ Quân đội số 736 đầu tháng 11/2011
Ngày đăng: 28/10/2011 3:16:21 CH
Văn nghệ quân đội số 736 đầu tháng 11 được bắt đầu bằng bài đối thoại giữa phóng viên tạp chí với đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên về sự vươn lên mạnh mẽ của mảnh đất được mệnh danh là “thủ phủ đất chè Việt Nam”.
Phần Văn xuôi số này giới thiệu 4 truyện ngắn. Trong đó có một truyện ngắn lịch sử của Phạm Thuận Thành: Góc vườn thượng uyển; Một truyện ngắn có giọng văn dí dỏm, hài hước, giễu nhại: truyện Khi lá mùng tơi rách của Nguyễn Hiếu. Bên cạnh đó còn có truyện ngắn Không quên nổi những điều chưa kịp nhớ của Nguyễn Trọng Hùng. Mục truyện ngắn hay tác giả tự chọn số này giới thiệu một truyện ngắn khá đặc sắc: Nơi có những cây tùng xanh biếc của nhà văn nữ Trần Thùy Mai.
Phần Thơ giới thiệu thơ lục bát dự thi của các tác giả Vũ Thiên Kiều, Hoàng Anh Tuấn, Ngọc Tuyết...
Phần văn học nước ngoài đăng tải truyện ngắn Cậu bé và cây giáng sinh của Chúa cứu thế của đại văn hào Nga Dostoievski qua sự chuyển ngữ của dịch giả Đoàn Tử Huyến và bài thơ Độc thoại của Marilyn Monroe của nhà văn Nga Anđrây Vôdơnhêxenxki qua phần dịch của nhà thơ Anh Ngọc.
Phần Bình luận văn nghệ có các bài viết về thơ nữ đương đại miền Trung của nhà phê bình trẻ Ngô Hương Giang, bài bàn về thơ của nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Bài phỏng vấn bà Tachiana Philimonova do nhà văn Thụy Anh thực hiện.
Văn nghệ quân đội số 736 đầu tháng 11 sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 5 tháng 11 tới đây.
Văn
Nguyễn Văn Bình
Thái Nguyên: “Khi có chủ trương đúng thì cán bộ là
yếu tố quyết định”.
Nguyễn Trọng Hùng
Không quên nổi những điều chưa kịp nhớ
Phạm Thuận Thành
Góc vườn thượng uyển
Trần Dũng
Hồn xưa phố mới
Nguyễn Hiếu
Khi lá mùng tơi rách
Trần Thùy Mai
Nơi có những cây tùng xanh biếc
Nguyễn Đức Lợi
Đường mòn
Thơ
Vũ Thiên Kiều
Người; Ma trận
Hoàng Anh Tuấn
Xẩm ơi, rụng đỏ chợ quê…; Ông già cõng vợ đi xem hội
Ngọc Tuyết
Đất ghi
Phạn Thành Minh
Chiếu đời
Nguyễn Ngọc Tân
Với một người
Đinh Thị Vân Anh
Kẻ chợ; Quê lũ ..
Trương Đăng Lân
Ánh trăng trong rừng cao su
Chu Lê
Còn thương; Hình hài khóc vay
Thái Hồng
Một chút đồng bằng.
Trần Quang Hiển
Tiếng chuông Đồng Lộc; Về với chính ta
Phan Văn Chương
Sao không chọn con đường khác
Nguyễn Đức Thịnh
Mơ một chồi xanh; Khoảng sáng hình tam giác
Nguyễn Quang Hưng
Nam Định; Bình minh Bút Tháp
Nguyễn Đình Phư
Mùa nước nổi
Võ Mạnh Hảo
Bài tháng Năm; Chân trời 2; Trò chơi
Đoàn Thị Lam Luyến
Chồng chị, chồng em
Văn học nước ngoài
Dostoievski (Nga)
Cậu bé và cây giáng sinh của Chúa cứu thế - Đoàn Tử Huyến dịch
Anđrây Vôdơnhêxenxki (Nga)
Độc thoại của Marilyn Monroe – Anh Ngọc dịch
Bình luận Văn nghệ
Tâm Anh
Nâng cao năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ
quân đội trên mặt trận văn học – nghệ thuật
Ngô Hương Giang
Một vài gương mặt thơ nữ đương đại miền Trung
Thụy Anh
Tachiana Philimonova: Cần phân biệt nhà văn với người
kể chuyện
Nguyễn Bình Phương
Đường bay của quả bóng màu
Phạm Quang Trung
Để hiểu thêm thơ Nguyễn Hoa
Phùng Văn Khai
Với các cây đa Nhà số 4
|