Văn nghệ Quân đội đầu tháng
3, số 720 sắp ra mắt bạn đọc trong cả nước với nhiều bài viết của các
tác giả. Tháng 3 với ngày Quốc tế Phụ nữ, tạp chí Văn nghệ Quân đội sẽ
mở đầu bằng bài đối thoại với Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái
- Chị Lương Thị Tiến với bài viết mang tiêu đề Yên Bái - phái đẹp chung
tay xóa đói giảm nghèo. Bài đối thoại sẽ là những chia sẻ của chị với
các nhà văn quân đội và độc giả về công cuộc xóa đói giảm nghèo và vì sự
tiến bộ xã hội của phụ nữ Yên Bái.
Phần Văn sẽ là sự góp mặt của các cây bút như Niê Thanh Mai với Ngày mai sáng rỡ; Nguyễn Đức Thiện với Khuất sau thời gian; Sương Nguyệt Minh với Giữa mênh mang biển đảo; Phùng Văn Khai với Gió đi dưới trời…
Phần Thơ sẽ vẫn là các tác phẩm của phần Dự thi thơ lục bát và các bài thơ của các tác giả trong tháng như: Về lại rừng xưa và Phù điêu người quét rác của Lệ Bình; Có còn là hổ hay là… và Cốt làng đằng trước của Du An; Thì thầm quê và Tiếng vọng của Vũ Thiên Kiều; Trước nụ hôn vĩnh cửu của Vương Trọng; Giữa Mùa Thứ Năm và Khoảnh khắc tồi tệ của Nguyễn Đăng Khương; Năm bông huệ trắng của Đỗ Bạch Mai;…
Phần Văn học nước ngòai sẽ mang đến cho bạn đọc tác phẩm dịch Mẹ phải làm gương cho con của tác giả Trung Quốc - Lưu Hâm, do dịch giả Vũ Phong Tạo dịch.
Phần Bình luận Văn nghệ là các bài viết của các tác giả Lại Nguyên Ân - Từ “Sinh hoạt văn nghệ” đến “Văn nghệ Quân đội”; Lê Dục Tú - Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại qua thơ ca nữ đương đại; Đỗ Bích Thúy - Một chân dung người lính;…
Văn nghệ Quân đội số 720, số đầu năm 2011 sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 5/3/2011 tới đây.
Văn
Nguyễn Hữu Quý:
Yên Bái - phái đẹp chung tay xóa đói giảm nghèo
Niê Thanh Mai:
Ngày mai sáng rỡ
Nguyễn Đức Thiện:
Khuất sau thời gian
Sương Nguyệt Minh:
Giữa mênh mang biển đảo
Anh Ngọc:
Mai
Phùng Văn Khai:
Gió đi dưới trời
Nguyễn Bản:
Ánh trăng
Hữu Vi:
Hòn cuội
Hoàng Công Danh:
Đất nở hoa
Thơ
Lệ Bình:
Về lại rừng xưa; Phù điêu người quét rác
Du An:
Có còn là hổ hay là…; Cốt làng đằng trước
Vũ Thiên Kiều:
Thì thầm quê; Tiếng vọng
Trương Nam Chi:
Kỉ vật
Hoàng Phụng Cầm:
Lời cầu xin bên mẹ
Đinh Phương:
Mẹ tôi
Kiều Công Luận:
Hỏi bàn chân
Nguyễn Thị Ngọc Hà:
Lối hoa
Trịnh Sơn:
Xà bông trắng xóa bóng lần lượt trôi
Hồ Thanh Điền:
Những người lưu xứ; Thác biên cương
Trần Hữu Dũng:
Em ở tận cùng đất mũi Cà Mau; Em ở rừng ra
Đinh Thị Như Thúy:
Những trận đánh thường bắt đầu vào lúc rạng sáng
Chiêu Anh Nguyễn:
Có những buổi chiều; Bơ vơ
Lâm Quỳnh:
Chỉ em
Vương Trọng:
Trước nụ hôn vĩnh cửu
Nguyễn Đăng Khương:
Giữa Mùa Thứ Năm; Khoảnh khắc tồi tệ
Nguyễn Ngọc Phú:
Tiếng quê; Mùa màng; Chợt thức
Đỗ Bạch Mai:
Năm bông huệ trắng
Văn học nước ngoài
Lưu Hâm (Trung Quốc):
Mẹ phải làm gương cho con – Vũ Phong Tạo dịch
Bình luận Văn nghệ
Lại Nguyên Ân:
Từ “Sinh hoạt văn nghệ” đến “Văn nghệ Quân đội”
Lê Dục Tú:
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại qua thơ ca nữ đương đại
Tâm Anh:
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: Chữ “chuyên nghiệp” chỉ dành cho âm nhạc kinh viện
Đỗ Bích Thúy:
Một chân dung người lính
Khắc Tuế:
Văn công Quân đội 60 năm – một chặng đường