Thơ Trần Thế Tuyển
Ngày đăng:  

 
Tranh: Lê Phổ

Mảnh vườn và ánh trăng

                         Kính tặng Mẹ   

 

Sáu mươi năm

Một vòng đời

Con lại trở về

Uống nước vối

Ăn khoai ngứa

Làng ta.

 

Mảnh vườn nhỏ năm xưa          

Nơi dấu chân cha thấm đậm

Ánh trăng vẫn nguyên vẹn

Mát trong.

 

Sáu mươi năm

Vị ngọt mật ong

Lời ru đêm hè kẽo kẹt

Chiếc mo cau mẹ quạt

Kể chuyện đường xa…

 

Nơi mẹ gặp cha

Ánh trăng đẫm nước mắt

Làng ta nghèo hiếm hoi hạt thóc

Ổ rơm đêm đông.

 

Mùi sắn nướng thơm nồng

Theo con dọc dài đất nước

Đêm Trường Sơn nhớ mẹ, con khóc

Chim Chơ Rao vọng đồi.

 

Sáu mươi năm

Một vòng đời

Con trở về bên mẹ

Vẹn nguyên thời thơ trẻ

Mảnh vườn và ánh trăng.


Con lại chạy tung tăng

Nơi mảnh vườn ký ức

Ánh mắt cha thao thức

Đêm đêm …

                      Hải Hậu, cuối đông 2011


Chưa có bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn