Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đức Lợi
Ngày đăng:  

Đàn ông miền núi 

Sinh ra từ hũ rượu cần
Men rừng nuôi dưỡng thành thân cây rừng
Chân đi, đá núi ngập ngừng
Đầu đi, trời biếc phập phừng đường mây  
Đàn ông, vỡ núi đổ cây
Vác nhà lên đỉnh ngất ngây mà làm
Học từ trời đất khổ cam
Học trong cùng cực mê ham cuộc đời
Chưa từng ngửa cổ than trời
Điều mưa, khiển vụ bời bời ấm no
Ngày cày ruộng, tối làm Mo
Đuổi “thằng bệnh tật” ra cho “thằng mình”
Lảu sơ uống cạn thần linh
Xôi đồ chín cả bình minh trập trùng
Đã chơi, chơi đến tận cùng
Đã ăn, uống đến thủng thùng, mẻ xoong
Đã làm, dời núi cũng xong
Đã yêu, yêu đến cuồng phong, đoạn hồn…
 
Bao đời trên núi dại khôn
Đàn ông là vó ngựa dồn dập thôi…
                                               
     Phong Vân Gian, 01-12-2011

 


Đếm người đến chợ 

Chợ tình vừa ngủ một đêm
Đâu đây vẫn tiếng sáo mềm à ơi
Mẹ tôi đi chợ một đời
Không mua, không bán, không mời rượu ai…
Hồn như cửa đóng then cài
Nỗi niềm trĩu nặng bờ vai khô cằn
Đinh ninh một giấc nhọc nhằn
Tám mươi tung tẩy áo khăn ngỡ ngàng
Chợ tình thì vẫn mơ màng
Sương giăng lạnh lẽo hai hàng lược gương
Lạc loài trong đám thập phương
Cả ngày lóng ngóng nhường đường bán mua
Người ta đi chợ như vua
Sắm sanh là để vui đùa vậy thôi
Mẹ tôi chọn một chỗ ngồi
Đếm người đến chợ cả đời chưa xong…

Trại sáng tác Điện Biên Phủ, 19-11-2011


Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn